Entry for January 29, 2009

Một chú cùng công ty hỏi: có bao giờ đi xe lửa ở VN chưa? – Dạ chưa.

Chưa bao giờ đi xe lửa ở VN, nhưng bài thơ này lại nhớ và thuộc lào từ hồi 14, 15 tuổi.

Và có lẽ do biết bài thơ trước khi sẽ (mà chưa biết là bao giờ) đặt chân lên xe lửa nên vẫn mang cảm giác đi xe lửa sao mà buồn…

Những ngày nghỉ học

Tế Hanh

Những ngày nghỉ học tôi hay tới

Ðón chuyến tàu đi đến những ga

Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt

Lòng buồn đau xót nỗi chia xa

Tôi thấy lòng thương những chuyến tàu

Ngàn đời không đủ sức đi mau

Có chi vương víu trong hơi máy

Mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau

Bánh nghiến lăn lăn quá nặng nề

Khói phì như nghẹn nỗi đau tê

Lâu lâu còi rúc nghe rền rĩ;

Lòng của người đi kéo kẻ về.

Kẻ về không nói bước vương vương…

Thương nhớ lan xa mấy dặm trường

Lẽo đẽo tôi về theo bước họ

Tâm hồn ngơ ngẩn nhớ muôn phương.