Entry for September 23, 2007 Nỗi nhớ

Tình cờ đọc lại được bài thơ đã được chép vào quyển NK cách đây… 21 năm (26/8/1986).

Thương tặng lại tất cả những ai đã từng có một “Nỗi nhớ” giống như thế này.

Nỗi nhớ

Nửa đêm chợt em tỉnh giấc

Nhớ về lớp học ngày xưa

Nhớ chiều chia tay – mùa mưa

Khóc hộ lòng ai mềm yếu

Bạn em giờ này có hiểu

Rằng em nhớ lớp vô cùng

Dù thi, đầu óc rối tung

Nỗi nhớ nằm yên một chỗ

Mười hai năm – như gió thoảng

Chợt yêu hai chữ học trò

Bao nhiêu buồn giận, âu lo

Cũng hiền lành như cổ tích

Giờ này đêm về tĩnh mịch

Mình em ngồi viết trên giường

Mỗi người bước một con đường

Có giống như em: nhớ lớp?

Mười hai năm – như bóng rợp

Chúng em tựa mỗi cành cây

Xa nhau mới ước một ngày

Cùng nhau che chung lớp học.

(Phan Thị Vàng Anh)